1, Nghị luận
2, Cách để không lún sâu vào hối hận là sống trọn vẹn từng phút giây của hiện tại, để không phải hối tiếc điều gì
3,
Chúng ta cần làm như vậy bởi vì chúng ta cần tin tưởng vào chính mình và tiếp tục cố gắng, kiên trì, tin tưởng vào năng lực bản thân để mà tiếp tục. Có như vậy chúng ta mới có cuộc sống tốt đẹp hơn
4,
Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến "Mỗi lần vấp ngã là một lần trưởng thành" bởi vì vấp ngã, thất bại chính là những thứ không thể thiếu trên con đường đi đến thành công của mỗi người. Nhờ những thất bại, mỗi người sẽ có những trải nghiệm quý báu chẳng thể nào quên, hay những bài học đắt giá cho chính bản thân mình. Những bài học ấy sẽ là hành trang để chúng ta trưởng thành và đạt được những thành công như mình muốn. Vì vậy, điều mà chúng ta cần làm đó chính là chấp nhận, đối diện và tìm cách vượt qua những thất bại thay vì bỏ cuộc và chịu thua cuộc.