ℌồղ❡ ℘ɧáζ
Đã là cha mẹ thì ai cũng thương yêu con cái của mình, đó là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, mỗi người lại có cách yêu thương con cái khác nhau, không ai giống ai. Và tình yêu thương của cha mẹ dành cho con cái có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển nhân cách của đứa trẻ khi nó lớn lên. Có những đứa trẻ lớn lên học rất giỏi nhưng lại cực kỳ ích kỷ chỉ biết đến bản thân mình và cũng có những đứa trẻ ra ngoài xã hội trở nên sợ sệt và nhút nhát. Có những đứa trẻ chỉ biết ỷ lại dựa dẫm cũng có những đứa trẻ tự lập và có ý thức cao. Tôi đã gặp những người có bằng tiến sĩ nước ngoài nhưng lại rất gia trưởng và phong kiến trong tư tưởng cũng như những người lao động chân tay nhưng lại đối xử cực kỳ tôn trọng đối với vợ con. Đôi khi bằng cấp khiến người ta đánh giá nhầm lẫn về trình độ văn hóa của một người. Riêng tôi cho rằng sự giáo dục của gia đình mới thực sự quyết định trình độ văn hóa của một con người từ lúc còn bé cho đến lúc trưởng thành. Làm cha mẹ, nếu muốn con mình được phát triển một cách toàn diện và lành mạnh, các bậc phụ huynh hãy tránh đừng bao giờ nói những điều này trước mặt con cái của mình cho dù con mình là đứa trẻ hay đã trưởng thành. Đó là những lưỡi dao cay nghiệt cắt vào lòng của con cái và để lại những vết thương lòng không bao giờ lành khiến tâm hồn của đứa trẻ trở nên tật nguyền.
Cho mình ctlhn nhé !
Chúc bạn học tốt ! (>‿♥)