Chào em! Chị làm bài ở dưới!
1.
Vd về so sánh:
- Mẹ em xinh như tiên.
- Nặng như voi.
- Nhanh như sóc.
- Chậm như rùa.
- Cao như sào
- Lùn như nấm.
2.
Tả lại 1 bác sĩ
Bài làm:
Mỗi người đều có một công việc của mình. Dù đó có là việc nặng nhọc lương thấp hay việc nhẹ nhàng lương cao đi chăng nữa đều là những đồng tiền chân chính. Và nghề mà em luôn ao ước là nghề bác sĩ. Em lại nhớ cái hôm ông ngoại em ở bệnh viên và được bác sĩ Kha chăm sóc.
Bác sĩ năm nay chừng 40 tuổi, dáng người cân đối khỏe mạnh, mái tóc thường chải ngược về phía sau để lộ vầng trán rộng điểm vài cọng tóc bạc. Bác sĩ có ánh mắt hiền từ và nét mặt biểu lộ những nét tươi tỉnh. Cũng như các cán bộ y tế khác, bác sĩ Hải mặc một chiếc áo bờ lu trắng, đầu đội chiếc mũ trắng có dấu chữ thập đỏ.
Em thấy rất vui mừng khi gặp được bác sĩ Kha. Chúc bác luôn làm tốt nhiệm vụ của mình.