MB:
Cái đích của mỗi con người hướng đến có lẽ chính là sự thành công, thành danh. Thế nhưng, con đường hướng đến thành công chưa bao giờ trải đầy hoa hồng mà còn những trông gai thử thách đang đợi chờ chúng ta. Thượng đế và đấng sinh thành đã ban cho ta cuộc sống này, còn sống như thế nào thì chỉ có ta mới có câu trả lời. chỉ có người mạnh mẽ, có bản lĩnh, ý chí mới có thể chiến thắng tất cả. Để nói về quan niệm sống này, Nguyễn Bá Học đã có một đúc kết rât ý nghĩa:" đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông"
TB:
Cuộc sống không trải đầy sự hạnh phúc nhưng cũng chẳng chứa đầy sự đau thương. Chỉ cần bạn có ý chí, sự quyết tâm vượt qua khó khăn thì ánh sáng của những giá trị cuộc sống sẽ luôn hướng về bạn. Là một học sinh- tương lai của đất nước thì bản thân chúng ta hãy cố gắng học tập, rèn luyện nhân cách, xây dựng trong mình một ý chí vươn lên vì một VN ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Có vất vả mới thanh nhàn
Không dưng ai dễ cầm tàn che cho.
Chúc bạn học tốt!