2,
Biện pháp tu từ liệt kê. Tác giả liệt kê những khoảnh khắc, những giây phút mà con người phải chờ đợi, mà vạn vật phải chờ đợi và trải qua. Từ đó, tác giả truyền tải thông điệp tới người đọc về ý nghĩa của sự chờ đợi cho đến đúng thời điểm. Khi mọi thứ đạt đến đúng thời điểm, con người sẽ dễ dàng đạt được những điều hạnh phúc và thành công
3.
Câu rút gọn: Đừng để thế giới này tác động. Đừng nôn nóng khi nhìn thấy những loài cây đã khoe lá khoe hoa. Hãy cứ bình tâm. Hãy tận dụng khoảng lặng này để bồi đắp cho chính mình và học cách khám phá điều sẽ xảy ra.
Câu rút gọn thành phần chủ ngữ
Câu đặc biệt: Xuân qua hè tới. Đông sang thu về.
Câu chủ động: Bạn sẽ có được con gà con lông vàng mũm mĩm bằng cách ấp trứng, chứ không phải bằng cách đập vỡ cái trứng ra
Chuyển sang bị động:
Cách 1: Qủa trứng được bạn ấp sẽ nở thành con gà lông vàng mũm mĩm, chứ không phải quả trứng bị bạn đập vỡ ra.
Cách 2: Con gà lông vàng mũm mĩm sẽ nở ra từ quả trứng được bạn ấp, chứ không phải quả trứng bị đập vỡ ra
4,
Thời gian chính là một trong những thứ quý báu nhất của đời người. Thật vậy, người thành công hơn người thất bại ở việc họ biết tận dụng từng khoảng thời gian trong ngày để làm những việc có ích cho bản thân và phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy,việc tận dụng thời gian từng chút một để dành cho bản thân, dành cho gia đình và dành cho công việc chính là bí quyết để thành công. Luôn tận dụng từng chút một thời gian là điều tốt. Thế nhưng, đôi khi, con người cũng cần những khoảng lặng nhất định để có thể chờ đợi, để có thể lắng nghe từ bên trong của mình. Mọi thứ trong cuộc sống đều có thời điểm chín muồi của nó. Nhiều khi sự nôn nóng vồ vập lại gây ra hỏng việc. Cái giá của sự chờ đợi có ích sẽ là những thành quả và hạnh phúc nhất đinh đến với con người. Đồng thời, việc lắng nghe chính mình để có thể hiểu bản thân mình hơn, điều chỉnh cảm xúc và suy nghĩ sẽ giúp cho con người cảm thấy hiểu mình hơn, hạnh phúc hơn nhiều. Tóm lại, thời gian chính là tài sản quý báu của mỗi người nhưng đôi khi chúng ta cũng cần sự chờ đợi để mà suy tư, nhìn nhận lại chặng đường mình đã đi.