Haha ở nhà thì ai chả chán, nếu mà được ra ngoài vui chơi chạy nhảy thì tốt bt mấy. Nhưng chúng ta phải vì cộng đồng mà làm tốt trách nhiệm, chúng ta sẽ hạn chế đi ra đường để phòng tránh dịch bệnh. Đối với cá nhân của riêng em, ngày đầu ở nhà thì rất là vui sướng, bắt đầu lên lịch làm những gì, rồi ăn đủ thứ vì không đi hk mà nghỉ xả hơi đi, cứ ở nhà mà cày game thôi. Sang ngày thứ 2 ngủ li bì vì cả ngày hôm qua chs rồi ăn, sau đó chỉ dậy ăn và ngồi xem tv tiếp. Nó cứ tiếp diễn như vậy ngày qua ngày, em bắt đầu thấy cực kì chán nản, đầu óc thì muốn nổ ra ngồi lì một chỗ nên đã tăng cân không còn dáng vẻ như ngày xưa nữa, cho đến một hôm zoom được phá minh làm phần mềm dạy và học trực tuyến, em vui lắm sắp đc gặp lại bè bạn r. Chuẩn bị ngăn nắp sáng vở bút ghế bàn hẳn hoi để chuẩn bị bước vào lớp học ... qua mạng xã hội, nhưng ô hay tự nhiên nó đơ nhề ? nhìn lại số người trong lớp thì có tận hơn 50 người vào học bảo sao không lag cơ chứ. Ôi trời cái gì nữa đây đây, tự nhiên cái ông nick name "bánh khả" vào đây để làm gì, cứ hát hò nhảy múa liên miên. Tức ghê đang học lại phải ngừng em lại lên face bấy giờ mới phát hiện lớp trường sắp đc mở trở lại
Bài này chỉ viết về cá nhân của mk thui 🤧