Đáp án:
+)Bài : Bức tranh của em gái tôi
Bài Bức tranh của em gái tôi thật tuyệt vời. Đó là qua 2 nhân vật chính , đầu tiên là người em , có đức tính nhân hậu , vị tha cho người khác khi họ mắc lỗi , đồng thời theo đó là tình cảm và lòng chân thành dành cho anh trai mình dù rất ghen ghét em . Tuy nhiên , người em đã cảm hóa và giúp anh hiểu ra tấm lòng và con người thực của mình bởi bức tranh Anh trai tôi. Cảm giác của anh trai là sự ngỡ ngàng , ngạc nhiên , sau đó ôm chặt vào lòng mẹ và khóc rồi hãnh diện em gái mình. Đó là chi tiết hay nhất và ý nghĩa nhất trong bài văn. Nhờ điều đó , anh trai Kiều Phương đã không còn ghen ghét và coi thường em nữa mà đã yêu thương em nhiều hơn. Qua bài trên , em khuyên mọi người rằng : không nên tị nạnh , ganh ghét , coi thường mà phải có tình yêu thương , tấm chân thành , đức tính nhân hậu , luôn sẳn sàng vị tha những lỗi lầm của người khác
+)Bài:Bài học đường đời đầu tiên
Qua những hành động của Dế Mèn , tôi thấy Dế Mèn thật là một người trưởng thành và có thân hình cường tráng , mạnh khỏe về toàn diện. Nhưng tôi thấy Dế Mèn vẫn còn những tính nết xấu như kiêu ngạo và chọc phá mọi người. Đó là các đức tính xấu . Hậu quả sẽ làm cho xã hội không văn minh , gây thêm các tật xấu để ngày càng xã hội sẽ làm theo , làm cho xã hội không còn bình yên như trước nữa . Qua chi tiết : " Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ , khiến mấy lần tôi phải đi qua , các chị phải núp khuôn mặt trái xoan của mình dưới nhánh cỏ , chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm" đã cho thấy được Dế Mèn là một người có tính tình kiêu căng. Ngoài tính kiêu căng , Dế Mèn có tính hay chọc phá người khác. Như vụ việc Dế Mèn đã trêu chị Cốc khiến cho chị Cốc nổi giận đùng đùng đi kiếm người đã trêu chọc. Khi không trông thấy tôi , chị Cốc đã thấy Dế Choắt và giáng xuống hai mỏ thật kinh khủng. Ôi! Tôi không biết gây ra như vậy là đã hại người bạn của tôi. Khi đọc câu chuyện qua chi tiết cuối:" Thôi , tôi ốm yếu quá rồi , chết cũng được . Nhưng trước khi nhắm mắt , tôi khuyên anh : ở đời mà không biết nghĩ , có thói hung hăng bậy bạ , sớm muộn rồi cũng mang vạ vào thân " rồi Dế Choắt tắt thở. Qua đó , Dế Mèn đã hối hận và ăn năn về những việc làm của mình. Dế Mèn đã rút ra được một bài học là không bao giờ kiêu ngạo , chọc phá người khác. Đây sẽ là một nhân vật hấp dẫn và sẽ làm nổi bật lên câu chuyện.
+)Bài : Buổi học cuối cùng
Ph-răng là 1 cậu bé ham chơi , lười học. Cậu đã có ý định ngay là sẽ rong chơi ngoài đồng nội vì sợ thầy hỏi về các phân từ , sợ thầy mắng , trách móc , quở phạt. Nhưng cậu bỏ ý định đó và vội chạy đến trường . Khi cậu đang đến trường , cậu thấy nhiều điều lạ như là người dân đứng xem bản cáo thị , bác phó rèn Oát-stơ nói rằng đi học giờ này vẫn còn là sớm , quân Phổ đang tập trận thì cậu đã biết rằng đây sẽ là buổi học cuối cùng và quân Phổ đã chiếm đi vùng An-dát thân yêu. Cậu đã hiểu được giá trị và ý nghĩa của lòng yêu nước và sự học tập khi thầy Ha-men giảng bài học cuối cùng này. Qua đó , ta thấy rằng tuy cậu rất ham chơi , lười học nhưng cậu vẫn có tình yêu nước rất chân thành và sâu sắc