Bây giờ tình trạng thiên tai, và lũ lụt của chúng ta vẫn chưa đc khắc phục hoàn toàn, nhất lag với người dân miền núi. Họ ko có đủ điều kiện để tự xử lí các trường hợp nguy hiểm, ví dụ như lũ lụt họ không có đủ kĩ năng để cứu người mà cứ thế để họ trôi đi theo dòng nước xiết, hay là sói mòn sạt lở khiến bao nhiêu người chết thiệt hại về cả người và của. Nhưng cấp trên vẫn làm ngơ, sống được thì sống không sống được thì chết, đó là suy nghĩ của họ giống trong bài "sống chết mặc bay". Cho dù có đủ người đủ sức nhưng lại không có đủ các kĩ năng hay sự trợ giúp từ các cấp trên thì cũng vứt. THẾ NÊN TÔI VIẾT ĐỀ NGHỊ CÁC CẤP CHÍNH QUYỀN HAY ĐỂ Ý ĐẾN SỰ THIỆT THÒI CỦA NGƯỜI DÂN NGHÈO BẢO ĐẢM SỰ AN NGUY CHO HỌ
🤧🤧