Bài thơ "Ánh trăng" là lời nhắc nhở thấm thía về tình cảm, thái độ sống "uống nước nhớ nguồn", ân nghĩa thủy chung cùng quá khứ gian lao, tình nghĩa. Qua lời nhắc nhở ấy, em có rất nhiều suy nghĩ về tình cảm, thái độ sống đối với quá khứ của thế hệ trẻ hiện nay. Thực tế cuộc sống cho thấy, có rất nhiều bạn trẻ rất trân trọng quá khứ. Điều đó được thể hiện rõ nét qua cách các bạn trân trọng và ngợi ca lịch sử dân tộc. Từ sự tôn trọng ấy đã phát triển thành sự tự hào, khơi gợi những cảm xúc, tình cảm yêu nước trong trái tim mỗi bạn. Và để rồi tình yêu ấy đã biến thành hành động. Nhiều bạn đã không ngừng đem lịch sử dân tộc hào hùng mình đến toàn thể nước bạn. Tuy nhiên, cạnh bên đó vẫn còn những bạn trẻ có một thái độ sống tiêu cực trước quá khứ. Họ không ngừng chà đạp và cảm thấy chua xót, căm phẫn nó. Đây là một hành vi xấu và cần phải loại bỏ. Nhưng không phải lúc nào chúng ta cũng có thể cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về quá khứ. Bởi lẽ có những quá khứ êm đềm, bằng phẳng và tốt đẹp nhưng cũng có quá khứ chỉ chứa toàn những điều vô bổ, xấu xa và luôn chìm trong tăm tối. Thật vậy, tùy vào từng hoàn cảnh mà mỗi bạn trẻ có thái độ khác nhau trước những gì đã diễn ra trong quá khứ. Từ đó mỗi bạn hãy phát huy những giá trị tốt đẹp và hạn chế, loại bỏ những điều xấu ở quá khứ.