Cuối những năm 2019, đại dịch covid bùng nổ ở thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) sau đó lan rộng ra toàn cầu trong đó có Việt Nam. Để từng bước vượt qua được dịch truyền nhiễm ấy, đã có biết bao nhiêu vị y tá, bác sĩ nguyện cống hiến sức mình ra tiền tuyến cứu chữa bệnh nhân, ghi vào lịch sử dân tộc và thế giới với một dấu mốc chói lọi. Bởi lẽ đó mà nhân dân ta luôn tự hào về dân tộc của mình. Trước hết, thế nào là niềm tự hào dân tộc? Đó là sự ngợi ca, chất chứa nhiều yêu thương của những người con Việt Nam. Tự bao đời nay, dân ta luôn tự hào về giống nòi, dòng tộc của mình. Cũng chính bởi sự tự hào đó mà trong ai cũng chất chứa ý thức dân tộc sâu sắc. Đặc biệt là khi đại dịch virus corona bùng nổ. Dân ta đã cùng nhau chung tay xây dựng bức tường thành vững chãi để ngăn chặn sự lây lan của virus vào cơ thể mỗi con người. Hơn hết, ai ai cũng ý thức được rằng nếu có lòng tự hào dân tộc, đất nước Việt Nam ta sẽ chiến thắng "lũ giặc quái ác" ấy như dân ta đã từng nhiều lần chiến thắng trước đó. Thật vậy, dân tộc Việt Nam luôn tự hào về đất nước, mái nhà cùng lịch sử nghìn năm dựng nước và giữ nước của mình. Tuy nhiên cạnh đó vẫn còn những người không ngừng chà đạp lên quê hương, đất nước. Qua đây, mỗi chúng ta hãy không ngừng tự hào về dân tộc. Từ sự ngợi ca đó, hãy thực hiện nhiều hành động thiết thực nhằm góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp và văn minh.