Hôm nay trời nắng chang chang, mèo con đi học chẳng mang thứ gì, chỉ mang một mẩu bánh mì, chỉ với một bút chì con con. Trên đường đi, mèo con gặp được bạn sóc nâu, đầu sóc đội mũ, và mang cặp sách trong rất chỉn chu. Mèo con thấy lạ bèn hỏi :
" Bạn đi đâu mà đem nhiều đồ thế?"
Sóc nâu vui vẻ trả lời:
"Mình đang trên đường đi học."
Mèo con lại hỏi :
"Đi học chỉ nghe cô giáo giảng thôi mà, tại sao bạn lại đem những đồ vật ấy đi học? Nhũng đồ ấy có làm được gì đâu?"
Sóc nâu liền đáp lại :
"Vậy là bạn không biết rồi, những đồ vật này rất cần thiết cho việc học tập như quyển sách này .
Nói xong sóc nâu liền lấy một quyển sách ra khỏi cặp:
"Đây là quyển sách, nó giúp chúng ta hiểu được những kiến thức trong đó"
Sóc nâu liền lôi hết những thứ trong cặp ra :
" Đây là những dụng cụ học tập, nó giúp chúng ta kẻ ra những đường thẳng, viết ra chữ, và bôi những lỗi sai của mình"
Mèo con liền hiểu ra rồi nói;
"Cảm ơn sóc nâu, nhờ bạn mà mình biết những điều này. Kể về sau mình sẽ luôn đêm theo đầy đủ sách vở và dụng cụ học tập"
Sóc nâu mỉm cười rồi nói"
" Thôi đến đây thôi, chúng ta cùng vào lớp nào!"
Cho mị năm sao nhaaaaaaaaaaaaa!