1, Cô bé nhà nghèo trong truyện "cô bé và ông lão ăn xin' không có gì cho ông lão già nua nhưng chỉ bằng 1 cái nắm tay , cô bé đã giúp cho ông lão cảm nhận được hơi ấm của trái tim , lòng thương người của cô bé hiếu thảo .
2, Vua Trần Nhân Tông trong 1 chuyến đi thăm quân sĩ đã cởi áo bào khoác cho một người lính quần áo rách tả tơi giữa đông đêm rét buốt đã giúp cho người chiến sĩ tìm lại niềm tin và nghị lực để quyết tâm bảo vệ tổ quốc đến cùng .
3. Ra đường , tôi thấy có rất nhiều người đi qua một người ăn xin què chân què tay mà không ai giúp , tôi liền ra cho ông lão 10 nghìn , tuy không nhiều nhưng ông lão rất cảm ơn tôi . Và tôi đứng đợi bạn 1 hồi lâu mà vẫn thấy cái bát ăn xin của ông lão trống veo , con người trên thế giới lại vô tâm vậy sao ? ko biết giúp đỡ , thờ ơn trước mẫn cảm của người khác.