Bài làm:
Trong suốt thời gian học tiểu học, em quý nhất là cô giáo dạy em hồi còn thơ. Từ khi vào lớp 1, cô dạy chúng em tập viết, tập vẽ và làm toán. Mới đầu, tụi em đều rất ngại làm quen với những con số nhưng cô không nản mà quyết tâm dạy. Tiếng việt cũng vậy, giọng bạn nào bạn nấy ấp úng, mặt mũi đỏ hửng. Cô chẳng quát nạt hay chửi mắng, cô vẫn cố gắng, an ủi. Em còn nhớ, hôm mẹ đón muộn, một mình trong trường em rất sợ mà hôm đấy trời lại đổ mưa to. Cô đã đưa em về nhưng em mặc áo mưa còn cô không. Về nhà, cô bị ốm thật sự, sáng hôm sau cô nhập viện với tình trạng nguy kịch. Ôi, lúc đó em ân hận biết bao...Giờ đã là học sinh cuối cấp, chuẩn bị bước vào một cấp mới, em vẫn không sao quên được hình ảnh cô giáo ngày xưa-người đã dạy chúng em từ thuở bước vào ngưỡng cửa tiểu học.
Vote cho mik 5 sao và câu trả lời hay nhất nhen. Thánh kêu .^^