Đã từ lâu, nhân dân ta luôn có nồng nàn tình yêu nước . Trong dịch covid - 19 cũng vậy, mọi người ko cam lòng nhìn người đồng chết. Họ cũng có lòng thương người . Vs tư cách là một công dân nc VNDCCH , họ sẽ ko bao giờ để người đồng bào của họ đau đớn mà chết vì họ hiểu, cần sức mạnh của cộng đồng thì tạo nên một làn sóng lớn, sẵn sàng dập xuống mọi kẻ thù. Tình yêu nước bỗng trỗi dậy trong lòng mọi người dân, shipper sẵn sàng hi sinh, ko ngại vất vả, đương đầu thử thách chống lại kẻ thù kia. Họ bt mik sẽ có nguy cơ chết là rất cao, nhưng nhiều người vẫn cần họ, vì những người kia còn có con nhỏ ở nhà. Nhìn thấy ánh mắt trẻ thơ - 1 tương lai mới cho thế hệ mai sau đang xếp hàng chờ khám, những y bác sĩ lại ko nỡ lòng nào ở nhà, đoàn tụ vs gia đình. Họ đã bất chấp , hi sinh , đưa mạng sống yếu ớt của mik ra chống lại kẻ thù kia. Nhiều người đã ngã xuống khi đang chống lại covid, họ mất gia đình, nhưng sao họ vẫn vui, niềm hân hoan khi mik đã giúp nc đc phần nào trc khi chết.Điều đó đã cm người VN luôn có nồng nan tình yêu nước trong thời kì chống dịch covid.
~~~~Bài mới đó , tự nhiên có hứng lm văn ~~~~