Lòng yêu nước là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng quý trong tâm hồn của mỗi người. Đó là tình cảm sâu nặng với cảnh sắc thiên nhiên, với con người,... của quê hương, đất nước. Trong mỗi giai đọan, thời kì lịch sử khác nhau, tình cảm ấy lại có những cách biểu hiện ra thành hành động cụ thể khác nhau. Trong thời chiến, yêu nước là căm ghét quân giặc xâm lược, là sẵn sàng ra trận, sẵn sàng hi sinh vì độc lập tự do của nước nhà. Đó là tinh thần, là ý chí "Những tuổi 20 làm sao không tiếc nhưng ai cũng tiếc tuổi 20 thì còn chi Tổ Quốc". Với cuộc sống hào bình hiện nay, yêu nước là chăm chỉ họctập, lao động, ra sức cống hiến cho quê hương, cho đất nước. Đó là tích lũy tri thức, cống hiến sức lao động để góp phần xây dựng đất nước ngày 1 phát triển, sánh vai với cường quốc năm châu. Nhưng bên cạnh đó cũng không quên nêu cao tinh thần cảnh giác với kẻ thù, với dã tâm, âm mưu của kẻ phản động, của bọn lăm le bờ cõi. Trong tình hình hiện nay, khi mà dịch Covid đang diễn biến phức tạp, yêu nước là nêu cao trách nhiệm của bản thân trong phòng chống dịch, thực hiện đúng những yêu cầu, chỉ thị của Nhà nước để góp phần vào đẩy lùi dịch bệnh 1 cách nhanh nhất. Dẫu là hành động nào đi chăng nữa tất cả đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.