câu nghi vấn :bạn có thể nhặt giúp mình cây bút được không ? (nhờ vả )
câu trần thuật :
+ trần thuật có từ là : xin hứa với anh là ngày mai tôi sẽ đế
+trần thuật k có từ là : cháu xin cảm ơn bác
câu cầu khiến :Hãy mở cửa sổ ra cho thoáng nào !
câu cảm thán :Ôi ! Cảnh bình minh buổi sáng thật đẹp
câu bình thường : hôm nay mình đi chơi
câu đặc biệt :trời ơi
dấu chấm phẩy : dưới ánh trang này , dòng thác nước sẽ đổ xuống làm chạy máy phát điện ; ở giữa biển rộng, cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trên những con tàu lớn
dấu gạch ngang : Tôi trở về tuổi thơ tôi-cánh đồng giản dị 4 mùa.
dấu chấm lửng : cuốn tiểu thuyết được viết trên ... bưu thiếp
dấu chấm : trời nắng như nung nhưng mẹ em vẫn đi cấy .
dấu phẩy : hôm nay,chúng tôi đi bơi