vẽ cho mika chibi và anime girl nha cũ ms đều đc̣

Các câu hỏi liên quan

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi ở dưới: Cả thế giới, cả địa cầu có thể khác màu da, chủng tộc, đảng phái, khác tôn giáo, khác miền khí hậu, khác ngôn ngữ giao lưu, khác đồng tiền giao dịch… Nhưng đều chung một kẻ thù nguy hiểm là virus Corona… Corona sinh ra từ “tâm dịch” Vũ Hán, Trung Quốc, rồi lan châu Âu, biến lục địa này trở thành “tâm dịch” thứ 2. Nước Italy xinh đẹp – mảnh đất của tình yêu, cái nôi của nghệ thuật và đẹp như một câu chuyện cổ tích… Giờ đây, cả Italy đang trong vòng phong tỏa… Xa hơn nữa, con virus này tìm đến nước Mỹ xa xôi – một đất nước giàu có và chưa hề có chiến tranh… Và nước Mỹ cũng đang là tâm điểm mới của dịch bệnh Covid-19 hôm nay. Nước Mỹ đã dành hàng ngàn tỷ đô cho chiến dịch diệt Covid-19 này. Lạ thay, nước Lào nhỏ bé, giờ đây chưa có ca nhiễm nCoV nào. Thật tuyệt. Đối với Việt Nam, virus Corona đang lây lan trong cộng đồng với 123 ca nhiễm (đến 10h30 ngày 24/3/2020). Đảng và Chính phủ đang hàng ngày, hàng giờ theo dõi và chỉ đạo phòng chống dịch Corona. Thủ tướng nói phải quyết liệt: “chống dịch như chống giặc”. Lúc này đây, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và những thiên thần áo trắng… tất cả cho tiền tuyến, tất cả cho chiến thắng dịch bệnh Covid-19. 1) Văn bản trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nào? 2)Theo tác giả Covid đã ảnh hưởng như thế nào đến các nước Italy, Mỹ và Việt Nam? 3)Nêu cách hiểu của anh/chị về câu nói của Thủ tướng " chống dịch như chống giặc" ? 4)Anh/Chị có đồng ý với quan điểm của Thủ tướng "chống dịch như chống giặc không" ? Vì sao? Phần 2: 1) Viết đoạn văn trình bày suy nghĩ về thông điệp " chúng tôi đi làm vì bạn, xin bạn ở nhà vì chúng tôi ".