1. Hãy viết đoạn văn từ 5-7 cây, nêu cảm nghĩ của em về vẻ đẹp của Cô Tô, đoạn văn cố sử dụng ít nhất hai biện pháp tu từ (học sinh có thể chọn bất kì biện pháp tu từ sau đây: Nhân hóa, so sánh, ẩn dụ, hoán dụ) 2. Em hiểu như thế nào về ý nghĩa lời của nhân vật "tôi": "Chao ôi, có biết đâu rằng: hung hăng hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại của mình thôi.... Thế mời biết, nếu đã trót không suy tính, lở xảy ra những việc dại dột, dù về sau có hối cũng không thể làm lại được."? Từ bài học của nhân vật "tôi", em rút ra cho mình những bài học nào trong cư xử hằng ngày với bạn bè, với những người xung quanh? (Nêu ít nhất hau bài học cụ thể) 3. Ở cuối truyện ngắn: "Bức tranh của em gái tôi" nhân vật người anh đã nói với mẹ rằng" "Không phải con đâu. Đấy là tấm lòng và lòng nhân hậu của em con đấy". Em hãy viết một đoạn văn từ 5-7 câu trình bày cảm xúc, suy nghĩ của em về tâm hồn và lòng nhân hậu của người em gái trong cậu chuyện. + Bạn nào viết 3 đoạn văn trên mà hay thì 5 sao + câu trả lời hay nhất + cảm ơn - Các bạn giúp mình nha! Mình đang cần gấp!

Các câu hỏi liên quan