Dàn ý 12 câu thơ đầu bài thơ trao duyên lớp 10
Từ Triệu,Đinh,Từ Triệu, Đinh, Lý, Trần bao đời gây nền độc lập, Cùng Hán, Đường, Tống Nguyên mỗi bên xưng đế một phương. Tuy mạnh yếu từng lúc khác nhau, Song hào kiệt đời nào cũng có. Từ nội dung đoạn trích trên hãy viết 1 đoạn văn ngắn nêu suy nghĩ của em về đoạn trích trên . trong đoạn văn có sử dụng câu cầu khiến ( gạch chân ) cảm ơn các bạn nhiều
C+1+15-9 bằng 10 vậy c bằng mấy
Giúp mình với ạ, mình cần gấp ạ
vẽ và vẽ mn ơi 1 anime nam cầm kiếm là đc nhớ kí tên
nhớ và gnhớhi lại khổ thơ thứ 2 của bài.thơ viếng lăng Bác của viễn phương và nêu nghệ thuật đặc sắc trong khổ thơ đó
Hình ảnh mạch điện kín ( chỉ rõ )
dien vao cho trong my sister is 18 years old. she is a ...ager
Tìm kết quả của : 5^2+6^2+...+14^2+15^2 (em cần đáp án thôi ạ)
a=1/2×5+1/5×8+1/8×11+...+1/92×95+1/95×98
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến