*Bạn tham khảo
Trong đại dịch COVID 19,mọi thứ dường như đều trở nên thật khó khăn,trường học ngưng dạy,các công ti lớn,các quán ăn,quán cà phê ,... Đều đóng cửa.Và cũng chính vì vậy mà nhiều người mất đi nguồn thu nhập chính gặp nhiều khó khăn về tài chính...Và có lẽ,đó cũng chính là thời điểm mà chúng ta thể hiện tinh thần Tương thân tương ái,lá lành đùm lá rách - Một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta.Đó là những hành động như quyên góp gạo,thức ăn,quần áo... Cho những người có hoàn cảnh khó khăn hoặc mất đi nguồn thu nhập do đại dịch COVID 19.Hay là luôn tôn trọng những người bị nhiễm COVID 19,tuân thủ các quy định của bộ y tế và nhanh chóng cách ly để bảo vệ những người xung quanh tránh nhiễm bệnh,phát khẩu trang,nước rửa tay cho mọi người và đặc biệt là những người đang trong hoàn cảnh khó khăn,hay cả là cây $ATM$-gạo của nước Việt Nam ta được lên báo của thế giới với sự khâm phục và cảm động ,hơn thế nữa,giữa tâm dịch ,đảng ta đã đưa máy bay đi đón những người ở Việt Nam nhiễm bệnh COVID 19 về chữa trị.Những hành động thể hiện tinh thần tương thân tương ái,yêu thương đồng bào và những người xung quanh ấy của dân tộc ta ,làm cho em không những tự hào về Tổ Quốc về dân tộc mà còn muốn bản thân mình cũng làm được điều gì đó cho xã hội.Em tự hào về dân tộc mình ,về đất nước tuy nhỏ bé,còn chưa phát triển,chưa giàu mạnh như các nước khác nhưng giàu tìn người ,giàu tình thân và đoạn kết vượt qua dịch bệnh.