1. PTBĐ: Nghị luận
2. Nội dung: bàn về “cho” và “nhận” trong cuộc sống.
3. Người viết cho rằng: “Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình” bởi vì theo tác giả ta chỉ có thể hạnh phúc thật sự nếu bạn cho đi một thứ gì đó xuất phát từ chính tấm lòng, tình yêu thương của bạn mà không toan tính thiệt hơn.
4. Cuộc sôngs vốn không bằng phẳng mà trải đầy khó khăn gian khổ, chỉ có tình yêu thương là có thể lấp đầy tất cả. Trên đời này cái gì cũng có quy luật của nó, cho đi yêu thương và nhận lại yêu thương. Cho là sự san sẻ, giúp đỡ người khác từ tấm lòng. Nhận là sự đền ơn, là được đáp lại những điều tốt đẹp. Thực chất ta cho đi thì ta cũng là người nhận lại. Cái ta nhận lại đó chính là lời cảm ơn, sự yêu quý và làm cho tâm hồn mình an nhiên hơn. Khi chúng ta trao đi yêu thương chúng ta mới thấy cuộc sống này thật đáng trân trọng. Vậy mà hiện nay vẫn còn những con người sống ích kỉ, vụ lợi, chỉ mong đợi nhận được của người khác mà không hề biết cho đi. Đây là những người đáng bị lên án. Chúng ta hãy học cách san sẻ để cuộc sống tốt đẹp hơn.