@cHy
Đề 1 :
Trường của em nằm giữa trung tâm Yên Lạc , nhìn từ xa , ngôi trường tựa như tấm thảm đầy màu sắc nổi bật nhất là mùa xanh tươi của hàng cây của trường . Các khu nhà sáng rực lên như được dát vàng với những cô cửa xanh ngọc bích trông rất đepCổng trường em rất rộng , trên cao có gắn chữ "Mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui ".
Vừa bước vào cổng trường , bác đề già nua đã đứng vẫy tay chào đón các bạn đến trường 1 cách thân thương lắm , các bạn học sinh đến trường 1 các vui vẻ , phóng khoáng , mặt đồng phục trắng tinh kết hợp với chiếc khăn quàng đỏ thắm . Thỉnh thoảng lại có những chú chim hót ríu rít , tiếng kêu trông thật êm tai . Bầu trời buổi chiều nắng chói lọi , những cành phượng đưa kết hợp với tiếng ve kêu tạo thành 1 bản hòa âm mùa hè .Những tia nẵng ấm xuyên qua vòm cây , kẽ lá , chiếu xuống từng tầng học tạo nên 1 cảnh tượng vàng rực rỡ .Thỉnh thoảng lại có tiếng chổi lá loẹt quẹt của các bạn học sinh trực nhật - âm thanh quen thuộc mỗi buổi sáng . Ai ai cũng vui tươi , hào hứng , trò chuyện rôn rả , náo nhiệt . Một vài bạn thì chơi nhảy dây , đá bóng , đá cầu , tiếng hò reo , cổ vũ như trên bàn đấu vậy .Các thầy giáo , cô giáo đã chuẩn bị bài giảng của mình .Bác trống nằm im nhìn chúng em vui đùa , vẻ nghiêm trang lắm .Một vài phút sau, và tùng....tùng...tùng! tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp , mọi người lại đổ nhào lao về từng dãy nhà , quang cảnh yên lặng hẳn. Tiếng chim vẫn ríu rít , 1 vài chú đậu trên cửa sổ chăm chú nhìn chúng em học bài.
Và đó là giờ đầu mỗi buổi chiều , bản tình ca mà những chú ve ban tặng cho chúng em chính là động lực cho chúng e học tập giữa cái hè nắng gắt .Tiếng đùa vui , hò reo , cổ vũ thật đông vui , náo nhiệt , em mong mai em sẽ đến sớm hơn để chứng kiến toàn bộ sân trường 1 lần nữa .
#Top one forever
[Chị chỉ làm 1 bài thôi , nếu muốn làm tiếp thì phải thêm điểm]
Học tốt