Võ Quảng là cây bút tiêu biểu của nền văn học Việt Nam. Ông đã để lại cho đời nhiều tác phẩm vô giá nhưng nổi bật nhất có lẽ là "Vượt thác". Truyện đã thể hiện thành công hình ảnh nhân vật Dượng Hượng Thư - là người dũng cảm, kiên cường. Được bộc lộ rõ nét qua đoạn trích "Những động tác..." - miêu tả cảnh Dượng Hương Thư vượt thác. Ngay từ những câu văn đầu tiên, người đọc đã vô cùng thích thú, khoái chí khi chứng kiến những động tác nhanh nhạy, thuần phục của Dượng Hương Thư "Những động tác thả sào...". Hơn hết, với biện pháp tu từ so sánh "nhanh như cắt", Võ Quảng vừa tăng tính gợi hình, gợi cảm, gợi tả cho câu văn vừa như nhấn mạnh những hành động vượt thác của chàng. Có lẽ bởi đó mà người đọc như cuốn hút trong từng nhịp văn. Bên cạnh đó, Võ Quảng thật tài tình khi sử dụng liên tiếp các hình ảnh so sánh, trừu tượng hóa "như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ" để gợi ra những hình ảnh chân thực nhất của Dượng Hương Thư khi vượt thác. Chàng hiên ngang, dũng cảm, làm chủ thiên nhiên, đất nước. Qua đây, thật cảm ơn nhà văn Võ Quảng đã đem đến cho chúng ta một bức tranh tươi đẹp về thiên nhiên trù phú và đồng thời ca ngợi, tự hào về những con người lao động với tư thế làm chủ thiên nhiên.