Vào một ngày buổi sáng trong lành, dì ghẻ bảo Tấm và Cám đi bắt cá, ai bắt được nhiều hơn thì sẽ được một cái yếm đỏ. Ra đồng, Tấm thì chăm chỉ mò cua bắt ốc nên chỉ một lúc là được đầy giỏ vừa cá vừa tôm. Trong lúc đó, Cám lại tung tăng nhảy, bắt bướm, hái hoa. Thấy tấm đã đầy giỏ, Cám bèn suy nghĩ kế sách, Cám đã dụ Tấm xuống ao để gội đầu vì đầu lấm tấm bẩn, sợ dì về mắng. Tấm hiền lành, tin những lời Cám nói là sự thật. Liền lặn xuống ao gội lại đầu. Nhân cơ hội, Cám đổ hết cá, tép trong giỏ của Tấm sang giỏ của mình rồi ba chân bốn cẳng về trước. Tấm gội đầu xong thì chỉ còn một con cá bống nhỏ bé.
HỌC TỐT NHA !
#NOCOPY
Mình làm không hay lắm, thông cảm nha !