I, Dàn ý tham khảo
A. Mở bài
- Dẫn dắt vấn đề
- Nêu vấn đề
B. Thân bài
1. Giải thích
- Câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" đem đến cho ta một bài học, thông điệp vô giá nào? Đó là bài học vô lòng biết ơn đến cội nguồn, đến những người đã cho ta hưởng "thành quả", cho ta một cuộc sống hòa bình, độc lập và hạnh phúc như ngày hôm nay.
2. Chứng minh
- Từ xa xưa, nhân dân ta đã luôn nhớ ơn đến những người có công với đất nước.
+ Tiêu biểu như dân ta đã lập đền thờ vị vua Ngô Quyền - người đã dẹp tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt thời kì Bắc thuộc, mở ra thời kì phong kiến độc lập trên đất nước ta lúc bấy giờ.
- Trong thời bình, nhận thức được vai trò to lớn của lòng biết ơn, nhà nước ta đã lấy ngày 10 tháng ba âm lịch hằng năm để tưởng nhớ vua Hùng - người có công lao to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước. Chưa dừng lại ở đó, cứ mỗi ngày 20/11 hằng năm, các em học sinh lại nô nức trở về trường để bày tỏ lòng thành kính với các thầy, cô giáo.
3. Bình luận
- "Uống nước nhớ nguồn" đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta.
- Hơn hết, nó còn là thước đo nhân phẩm của mỗi con người. Bởi lẽ đó mà lòng biết ơn chính là một phẩm chất không thể thiếu trong mỗi chúng ta.
- Nhờ có lòng biết ơn mà hình ảnh có đất nước thêm đẹp.
- Chưa dừng lại ở đó, có lòng biết ơn, tâm hồn ta sẽ rộng mở, trở nên phóng khoáng và yêu đời hơn.
- Bên cạnh đó, nó sẽ giúp ta luôn có nhận thức, hành động đúng đắn đối với những người cho ta "trái ngọt". Nếu không có lòng nhớ ơn, ta sẽ trở thành kẻ vô ơn và bị mọi người ruồng bỏ.
4. Liên hệ bản thân
- Là học sinh, em luôn trau dồi và phát huy một lòng biết ơn chân thành sâu sắc với tổ tiên, ông cha, những người thân yêu,... Bên cạnh đó, em còn tuyên truyền giá trị tốt đẹp này để nhân rộng nó ra.
C. Kết bài
- Khẳng định giá trị của câu tục ngữ
II, Bài văn tham khảo
Trong kho tàng văn học, có rất nhiều câu ca dao, tục ngữ hay. Tiêu biểu như "Thương người như thể thương thân", "Lá lành đùm lá rách",... Nhưng có lẽ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng chúng ta là câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn".
Trước hết, câu tục ngữ "Uống nước nhớ nguồn" đem đến cho ta một bài học, thông điệp vô giá nào? Đó là bài học vô lòng biết ơn đến cội nguồn, đến những người đã cho ta hưởng "thành quả", cho ta một cuộc sống hòa bình, độc lập và hạnh phúc như ngày hôm nay.
Từ xa xưa, nhân dân ta đã luôn nhớ ơn đến những người có công với đất nước. Tiêu biểu như dân ta đã lập đền thờ vị vua Ngô Quyền - người đã dẹp tan quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng, chấm dứt thời kì Bắc thuộc, mở ra thời kì phong kiến độc lập trên đất nước ta lúc bấy giờ. Trong thời bình, nhận thức được vai trò to lớn của lòng biết ơn, nhà nước ta đã lấy ngày 10 tháng ba âm lịch hằng năm để tưởng nhớ vua Hùng - người có công lao to lớn trong quá trình dựng nước và giữ nước. Chưa dừng lại ở đó, cứ mỗi ngày 20/11 hằng năm, các em học sinh lại nô nức trở về trường để bày tỏ lòng thành kính với các thầy, cô giáo. Người đã cho các em con chữ, dạy các em biết bao bài học hay để các em vững bước vào đời.
Thật vậy, "Uống nước nhớ nguồn" đã trở thành truyền thống quý báu của dân tộc ta. Hơn hết, nó còn là thước đo nhân phẩm của mỗi con người. Bởi lẽ đó mà lòng biết ơn chính là một phẩm chất không thể thiếu trong mỗi chúng ta. Nhờ có lòng biết ơn mà hình ảnh có đất nước thêm đẹp. Chưa dừng lại ở đó, có lòng biết ơn, tâm hồn ta sẽ rộng mở, trở nên phóng khoáng và yêu đời hơn. Bên cạnh đó, nó sẽ giúp ta luôn có nhận thức, hành động đúng đắn đối với những người cho ta "trái ngọt". Nếu không có lòng nhớ ơn, ta sẽ trở thành kẻ vô ơn và bị mọi người ruồng bỏ.
Là học sinh, em luôn trau dồi và phát huy một lòng biết ơn chân thành sâu sắc với tổ tiên, ông cha, những người thân yêu,... Bên cạnh đó, em còn tuyên truyền giá trị tốt đẹp này để nhân rộng nó ra.
Câu tục ngữ trên chính là bài học kinh nghiệm quý giá mà cha ông ta để lại cho con cháu đời sau. Qua đây, mỗi chúng ta hãy phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đừng để nó bị vùi lấp, phủi mờ bởi buị thời gian.