@HỌC TỐT
Bài 1:
- Trong các văn bản hiện đại đã học (Ngữ văn 7), em thích bài "Ý nghĩa văn chương" của Hoài Thanh nhất vì văn bản đã nêu lên nguồn gốc, công dụng, vai trò của văn chương. Giúp ta hiểu hơn về thế giới văn học đồng thời nhận ra tầm quan trọng của văn chương đối với đời sống con người. Thiếu văn chương, đời sống nhân loại sẽ thật nghèo nàn.
- Phân tích "Một cây ... ba cây"
Trong cuộc sống không thiếu gì những kẻ luôn chia rẽ bè phái, gây mâu thuẫn với mọi người xung quanh khiến cuộc sống bỗng trở nên căng thẳng và nặng nề. Hiểu rõ điều này, ông cha ta qua câu tục như “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” đã nhắc nhở con cháu đời sau về tinh thần đoàn kết và sức mạnh của nó.
Câu tục ngữ ngắn nhưng để lại bài học sâu sắc. Ở câu tục ngữ này, ông cha ta đã mượn các hình ảnh quen thuộc “một cây” và “ba cây” để làm hình ảnh ẩn dụ cho lời nhắn nhủ của mình. Trước hết, về nghĩa đen, “một cây” - chỉ số ít, đơn lẻ, yếu ớt, không đủ để làm nên “non”. Còn “ba cây” - hình ảnh tượng trưng cho số nhiều, số đông, khi góp lại sẽ tạo nên “non cao”. Không chỉ vậy động từ “chụm” được sử dụng rất tinh tế, nó là trạng thái cùng nhau cúi đầu, bỏ qua cái “tôi” để góp sức tạo nên cái “ta” tập thể. Hình ảnh “hòn núi cao” tượng trưng cho sự thành công nhờ tinh thần đoàn kết của một tập thể. Ngoài ra, dân gian ta còn sử dụng hai cặp hình ảnh đối lập để làm nổi bật ngụ ý sâu xa: nếu chỉ có một người thì không thể làm nên việc lớn, còn nếu có nhiều người chung sức thì việc dù lớn đến mấy cũng sẽ thành công bởi nó là kết quả của việc đoàn kết. Từ đó, qua câu tục ngữ này ông cha ta muốn nhắc nhở chúng ta bài học về sự đoàn kết. Đó là thông điệp người xưa gửi gắm đến cho ta hiện nay.
Có vô vàn lí do để ta phải sống có tinh thần đoàn kết. Trong tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, các dân tộc trên đất nước ta đều là anh em, không cùng huyết thống nhưng cùng chung tiếng nói, một màu da. Điều đó có nghĩa là mỗi người dù ở nơi đâu trên mảnh đất Việt Nam bao la rộng lớn này đều chảy chung một dòng máu, đó là dòng máu Lạc Hồng, Vì vậy, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau là một điều tự nhiên và tất yếu, không bao giờ thay đổi. Từ thời xa xưa, đoàn kết, giúp đỡ nhau là lẽ
sống của mỗi người; nó đã trở thành một truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc ta; trách nhiệm của mỗi người là giữ gìn và phát huy. Không chỉ vậy, tinh thần đoàn kết còn là sự gắn bó mật thiết với nhau, cùng chung tay làm một việc vì một lợi ích nào đó. Và dĩ nhiên, kết quả sau khi đoàn kết thường tốt hơn, vì đó là ý kiến của nhiều người, là sự đoàn kết để dẫn tới con đường thành công. Bên cạnh đó, không ai có thể sống lẻ loi trong xã hội mà phải hòa nhập với cộng đồng nên chúng ta phải có tinh thần đoàn kết, chung sức, hợp sức cùng mọi người trong cộng đồng để góp phần làm nên những công việc lớn, cần sự trợ giúp nhiều người. Người có lối sống đoàn kết sẽ dễ dàng hòa nhập, hợp tác với người xung quanh và được mọi người yêu mến, kính trọng. Trái lại, kẻ sống theo lối sống ích kỉ, chỉ biết đến bản thân, không đoàn kết, chia bè chia phái sẽ bị mọi người và xã hội lên án và phê phán, sẽ bị người ta ghét bỏ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng bình yên mà đầy sóng gió, khó khăn và thử thách; chính sự đoàn kết đã giúp ta có sức mạnh vượt lên trên tất cả.
Tình đoàn kết được thể hiện qua rất nhiều phương diện cụ thể, không chỉ trong lời nói, suy nghĩ mà cả trong hành động, việc làm thiết thực. Khi xưa, qua những cuộc khởi nghĩa, kháng chiến chống giặc ngoại xâm: cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Lê Lợi thắng lợi trước một thế lực nhà Minh hùng mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn sau mười năm gian khổ; Quang Trung tiêu diệt 29 vạn quân Thanh năm 1789,... hay chống thực dân Pháp và Đế quốc Mĩ,.. Tất cả những chiến công hiển hách đó đã thể hiện tinh thần đoàn kết của nhân dân ta; nếu không có sự đoàn kết, dân tộc ta khó có thể đứng dậy đòi lại chủ quyền dân tộc. Ngày nay, trong gia đình ta cần xây dựng gia đình hòa thuận, đoàn kết, hạnh phúc, ấm áp. Không chỉ vậy, trong trường học ta cần tạo nên một lớp học đoàn kết, làm nên một tập thể vững mạnh, đạt được nhiều kết quả cao trong học tập... Như vậy, đoàn kết là bỏ qua cái “tôi” để góp sức tạo nên cái “ta” tập thể, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn để vượt qua mọi gian nan, thử thách.
Có thể khẳng định rằng tình đoàn kết là nền tảng của đạo lí, là thước đo phẩm chất, đạo đức của mỗi con người. Câu tục ngữ “Một cây làm chẳng nên non/ Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” đã mang đạo lí ý nghĩa đến thật tinh tế; nhắc nhở chúng ta sống phải có tình đoàn kết. Từ đó mà ta hãy rèn luyện và phát huy tình đoàn kết với nhau.