Từ hai câu thơ trên, em nhận thấy biển có vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của mỗi con người. Trước hết, biển cung cấp cho ta những nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá. Hơn thế nữa, biển còn nuôi dưỡng ta. Trước vai trò to lớn ấy, chúng ta phải có một trách nhiệm to lớn đối với biển đảo của quê hương, nhất là trong thời kì hiện nay. Khi mà có rất nhiều thế lực đang lăm le nhằm xâm chiếm biển đảo của dân tộc ta. Chính vì vậy, chúng ta phải có những hành động thiết thực để bảo vệ biển. Tiêu biểu như kiên quyết đấu tranh với các thế lực thù địch. Chưa dừng lại ở đó, nhà nước phải có biện pháp xử phạt nghiêm minh những kẻ nhằm chống phá, phá hoại biển. Hơn thế nữa, ta còn phải tích cực tuyên truyền về vai trò và những giá trị to lớn mà biển mang lại từ đó khơi gợi lòng yêu biển, tự hào về biển trong bản thân mỗi con người. Qua đây, mỗi chúng ta hãy gắng sức, đoàn kết để gìn giữ và phát huy vai trò của biển quê hương.