Trong tất cả các con vật gia đình em nuôi, em thích nhất là con chim bồ câu mái do bố em tặng nhân dịp sinh nhật vừa qua của em.
Bồ câu là một loại chim hiền, dễ nuôi. Một ít hạt kê, một vài nhúm đậu, cốc nước thật trong thật sạch là chim đủ no rồi. Chim trống, chim mái lúc nào cũng ở bên nhau. Chim trống lớn hơn chim mái, cạp cánh to và dài hơn. Chim mái trông xinh xắn, duyên dáng và yểu điệu. Bộ lông xám màu bạc óng ánh pha nước biển ngời lên. Cái đầu tròn như quả táo, cặp mỏ màu ngà pha màu nâu nhạt, cặp mát đen láy, tròn, mở to như hai hạt đậu óng ánh. Có một đường tròn nhỏ đỏ au viền quanh cặp mắt
Thấm thoắt đã hơn một năm. Từ hai cặp chim ban đầu, bầy chim giờ đã hơn chục con, thành một gia đình đông đúc. Chim con cuống quýt đòi ăn. Chim mẹ mớm mồi từng chút, từng chút vào cái mỏ háu đói. Mặc cho chim con thúc giục, chim mẹ chẳng vội vàng. Xong xuôi, nó âu yếm vuốt ve con. Chim bố nãy giờ đứng ở đầu chuồng cất tiếng gù gù, vẻ hài lòng lắm.
Chim bồ câu là vật nuôi yêu thích của em, không những thế, nó còn là biểu tượng của hòa bình, em sẽ chăm sóc chúng thật tốt.