Trong tuổi thơ của mỗi chúng ta , chắc hẳn ai ai cũng có những kỉ niệm đẹp đẽ khắc sâu vào tâm hồn và đối với tôi tuổi thơ đẹp đẽ ấy chính là những khoảnh khắc thơ mộng vào mỗi buổi sáng trên sân trường trước khi vào lớp
Sân trường vắng lặng , màng sương trắng se se lạnh vẫn còn nơi đây, ông bàng dường như cũng cảm thấy lạnh , khép lá kín quanh thân. Các chị hoa cũng còn say sưa ngủ, muốn chiêm ngưỡng những cảnh đẹp như thế này cần phải đến trường thật sớm.
Rảo bước nhanh chân lên lớp hc của mình, cất cặp , trực nhật xong xuôi. Tôi đứng trên tầng 2 của trường nhìn xuống. Ồ, tia nắng của mặt trời cũng đã le lói trên sân trường, chíu vào những giọt sương đọng trên lá long lanh như hạt kim cương. Chốc chốc các bạn lại đến trường , " nhất quỉ, nhì ma, thứ 3 hc trò " đúng thật , vừa có học sinh đến sân trường như bừng giấc, tiếng các bạn nô đùa , lung dỡn cùng nhau . Ông bàng thấy vậy cũng góp vui tỏa những chiếc mầm bé bé xanh non.
Rồi từ đó sân trường bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên . Các em nhỏ vui chơi đủ loại trên sân trường . Thầy cô cũng bắt đầu tới lớp . Tôi đang say sưa ngắm nhìn cái cảnh nhộn nhịp ấy thì tiếng trống trường làm tôi giật mình " tùng tùng tùng" .
Vào lớp thôi! Mặc dù cái khoảng khắc ấy khá ngắn ngủi nhưng thật sự luôn đẹp đẽ và tươi sáng . Có lẽ đó là món ăn tinh thần giúp tôi có sức phấn đấu bước vào học tập
Cái này mik tự viết .. nhớ vote cho mik ctlhn nha