bÀI LÀM:
Tùng ... tùng ...tùng. Tiếng trống quen thuộc vang lên , báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Mọi người chạy ùa ra sân. Quang cảnh lúc này thật vui.
Sân trường lúc này tấp nập người.Tiếng ồn, tiếng cười đùa vang lên khắp nơi.Ai cũng vui chơi thật vui vẻ để hưởng thụ giờ ra chơi.Mọi người chơi nhiều trò khác nhau. Các bạn nam thì chơi đá cầu , rượt bắt, Đá bạn v...v..Còn có những bạn nữ thích vận động thì chơi nhảy dây, đánh cầu v..v...Có những bạn khác không thích chơi thì ngồi ghế đá nói chuyện , đọc sách. Cả sân trường nhộn nhịp và vui vẻ. Còn các thầy cô thì ngồi lại và nói chuyện với nhau.
Cây cối đong đưa như đang múa hát, vui đùa cùng chúng em, Dường như nó rất vui.Gió thổi vi vu , vi vu thật mát lành. Chím kêu rả rích hơn bao giờ hết.
Rồi tiếng trống quen thuộc lại một lần nữa vang lên. Chúng em phải vào lớp. Sân trường lại như bạn đầu.
Em rất thích giờ ra chơi, vì nó giúp thoải mái hơn sau nhứng tiết học căng thẳng. Và chuẩn bị tinh thần mới bước vào các tiết học sau!
Trưởng nhóm Olimpia chân thành cảm ơn!
mình k chép mạng nhé!
Chúc bạn học tốt! I love you!