ngày xửa,ngày xưa có một anh rùa và chị thỏ đi dạo quanh bờ hồ, bỗng con thỏ chuyển sang một tựa đề chạy đua và khinh mọi người không ai chạy nhanh như mình. Rùa tự ái quyết chiến với thỏ, tuy nói thế chứ nó biết mình đang nói đùa. "Thỏ kiêu căng nhắc thích đua thì đua, trông cái tướng anh tôi nhường nửa đường" rua đã rất hối hận khi đã làm như vậy. Qua sáng hôm sau, tiếng reo hò vang dội cổ vũ cho rùa và thỏ, cuộc thi bắt đầu thỏ gồng mình chạy lao thẳng về đích nhanh như chới, rùa chậm chạm bò lê lết, cực nhọc đến đích. Đến mộ bóng cây, thỏ ta oai lắm nghĩ rằng mình ngủ một tí hắn ta cũng chưa chắc đã đến được đây và thỏ chìm trong giâc ngủ. Qua nhiều thì giờ rùa đã đến bên thỏ đầu toát mồ hôi cố tiến lên về đích, thế mà thỏ vẫn nằm im dim ngủ ở gốc cây đên khi dậy thì thấy rùa đã đến đích từ bao giờ.