Bài làm :
Mùa xuân của tôi là phần đầu bài tuỳ bút Tháng giêng mơ về trăng non rét ngọt trong kiệt tác văn chương Thương nhớ mười hai của nhà văn Vũ Bằng.
Mở đầu đoạn văn, tác giả đã khẳng định : “Tự nhiên như thế: ai cũng chuộng mùa xuân."Vì “Ai cũng chuộng mùa xuân” và “mê luyến mùa xuân” nên càng “trìu mến” tháng giêng, tháng đầu mùa của mùa xuân. Bằng biện pháp so sánh đối chiếu kết hợp với biện pháp điệp ngữ , tác giả đã thể hiện tình yêu mùa xuân nồng nàn, tự nhiên, xuất phát từ mỗi con người như một qui luật định sẵn. Với những hình ảnh rất gợi phong tình, mùa xuân như có một sức hút mãnh liệt khiến ai cũng phải mê luyến, đắm say.
Qua đoạn văn trên, ta thấy được ở Vũ Bằng có một lối văn duyên dáng, cảm xúc và tài tình trong cách sử dụng ngôn từ, trong việc sử dụng các biện pháp nghệ thuật. Từ đó, thể hiện tình yêu mùa xuân tha thiết và đắm say của ông.