Bài làm
Đề bài 1:
- Em có suy nghĩ là: Kiều Phương là 1 cô bé có tính cách rất vui vẻ, tinh nghịch, hiếu động và giàu tấm làng nhân hậu. Còn người anh thì vẫn yêu thương em nhưng chỉ vì quá ghên tức thì mới làm thế thôi vì trẻ con thường có những biểu hiện tâm lí thường gặp,thường rất tự ái, ghen tị khi người khác nổi bật.
- Em rút ra bài học là : Anh em thì phải hòa thuận, không nên ghen tị nhau mà phả có một tấm lòng trong sáng và nhân hậu, đặc biệt là phải làm chủ và thay đổi được những nhược điểm của chính mình.
Đề bài 2:
Qua văn bản " Sông nước Cà Mau " em cảm thấy rất ấn tượng về những cảnh đẹp ở đó. Mẹ thiên nhiên đã cho nơi đây một không gian rộng lớn, mênh mông, và đặc biệt là ban cho một vẻ đẹp đầy nét hoang sơ, hấp dẫn và đầy bí ẩn. Những sông ngòi, kênh rạch cũng hoang sơ nhưng lại rất phong phú và luôn luôn gắn bó với người dân quanh đây. Ra đến Cà Mau thì tất nhiên là phải ghé ngay vào chợ Năm Căn rồi, nới đây ngày ngày đông vui tấp nập, thuyền bè cứ san sát nhau. Chỉ mới đọc xong văn bản này thôi mà trong lòng em đã muốn được đi Cà Mau lắm rồi. Mai đây em sẽ kiếm thật nhiều tiền để đến Cà Mau thăm một chuyến.