(Cái này mình tự làm nha :3)
Hôm nay là ngày Bác Hồ đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Em rất mong được nghe Bác đọc.
Mọi người đều tập trung ở quảng trường Ba Đình. Có rất nhiều người ở đây. Em và mẹ cùng đến đây. Hoa, lá ở hai bên quảng trường. Cây cối xanh tươi. Không khí trong lành, mát mẻ. Em đang ngồi ở ghế đá với mẹ em. Chợt em nghe giọng nói của Bác, em liền chạy lại. Bác trong bộ đồ rất giản dị đang tới. Hàng vạn người đều im lặng lắng nghe Bác nói. Sau khi đọc được nửa, Bác Hồ dịu dàng hỏi:
- Đồng bào nghe rõ không?
Mọi người đồng thanh nói vang như sấm : "Có!"
Bác Hồ lại tiếp tục đọc. Đọc hết bản Tuyên ngôn độc lập, Bác ở lại chia kẹo cho các em thiếu nhi.Em cũng được nhận kẹo của Bác. Em rất vui.
Buổi lễ đã kết thúc. Mọi người ra về trong vẻ mặt vui vẻ, phấn chấn. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để xây dựng đất nước.
Vote sao cho mình nha =))