1 ) PTBĐ chính của đoạn trích trên là nghị luận
2 ) Theo tác giả , biểu hiện của sự trưởng thành là :
+ Ta biết về trách nhiệm của bản thân
+ Ta biết cho đi là nhận lại
+ Ta biết tình nguyện để ta trưởng thành hơn
+ Ta biết rằng yêu thương người khác cũng chính là vỗ về tâm hồn của mình
3 ) Khi ta lớn , ta có thể chỉ biết về quyền của mình . Khi thực sự trưởng thành, ta mới biết về trách nhiệm của bản thân
=> Em hiểu câu trên như sau : Khi chúng ta lớn lên, sẽ có sự hẹp hòi , ích kỷ trong đó, nhiều lúc ta quên đi người khác mà chỉ biết về chính quyền lợi của bản thân mình , nhưng thời gian sẽ làm thay đổi điều đó , ta bắt đầu trưởng thành hơn, ta chững chạc hơn và biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn , ta có trách nhiệm với cuộc sống , với mọi người hơn
4 ) Ta biết đi tình nguyện thực ra là để chính ta trưởng thành hơn
=> Em đồng tình với ý kiến trên vì khi ta biết cho đi mà không cần nhận lại , biết vì người khác nhiều hơn thì lúc đó chính bản thân ta cũng cảm thấy hạnh phúc, và sau những lần đi tình nguyện ( làm việc có ích, cho đi mà không cần nhận lại ) ta trưởng thành hơn rất nhiều
CHÚC BẠN HỌC TỐT
~ We are one ~
NO COPY !!!