Một hôm,có một cụ già bị lạc đường .Ngay lúc đó ,em đi ngang qua ,em chào cụ và hỏi xem cụ có cần giúp đỡ gì ko:
-Cụ ơi,cụ lạc đường phải không ạ?
-Đúng rồi cháu à,lão đang lạc mà ko biết đường nào về tới nhà đây.Già rồi lẫn quá cháu ạ.Cháu có thể chỉ đường giúp lão được ko?
-Được chứ ạ.Cụ nói số nhà của cụ đi ạ,cháu sẽ giúp cụ.
-Ôi cháu thật tốt.Nhà lão nằm ở số nhà 15 phố Giảng Võ,cháu biết chứ?
-Vâng ạ,cụ cứ đi theo cháu cháu sẽ chỉ cụ về
-Cảm ơn cháu nhiêuì lắm,cháu thật là một cô bé ngoan.
-Không có gì đâu cụ ạ .Mẹ cháu bảo giúp đỡ người khác là chuyện nên làm.Huống gì cụ còn lớn tuổi,cháu ko giúp sao được.
-Lão chẳng biết nói gì chỉ biết cảm ơn cháu thôi.Cảm ơn cháu nhiều lắm
-Ôi cụ khách sáo quá ạ
*phương châm quan hệ:Nhà lão nằm ở số nhà 15 phố Giảng Võ,cháu biết chứ?
*phương châm cách thức:Được chứ ạ.Cụ nói số nhà của cụ đi ạ,cháu sẽ giúp cụ....
*phương châm lịch sự:
-Lão chẳng biết nói gì chỉ biết cảm ơn cháu thôi.Cảm ơn cháu nhiều lắm
-Ôi cụ khách sáo quá ạ