Trong cuộc sống, chắc hẳn chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những câu chuyện, những số phận kém may mắn hơn mình. Thật vậy, cách đối xử với những số phận, cuộc đời kém may mắn hơn chúng ta sẽ thể hiện được giá trị phẩm chất của chúng ta. Đứng trước những số phận ấy, thứ mà đầu tiên chúng ta cảm nhận được ở bên trong mình đó chính là sự thương cảm cho cảnh ngộ của họ. Ta thấy thương họ vì họ ở trong hoàn cảnh kém may mắn hơn chúng ta. Tiếp theo, chúng ta nên giúp đỡ họ trong khả năng và điều kiện hoàn cảnh cho phép của mình. Người có nhiều thì giúp nhiều, người có ít thì giúp ít, miễn là chúng ta đừng thờ ơ, vô cảm với những số phận kém may mắn hơn mình. Cuộc sống này thực sự rất cần tình yêu thương và sẻ chia của con người để cho xã hội này được tươi đẹp và hạnh phúc hơn. Dù không giúp được gì nhiều, dù chỉ là một cái nắm tay, một lời động viên của chúng ta với họ thì đó cũng là biểu hiện của tình yêu thương và sự tử tế đáng quý trong xã hội này rồi. Sự tử tế và tình yêu thương của chúng ta đối với những người kém may mắn hơn mình chắc chắn sẽ là nền tảng của tình yêu thương và sự tốt đẹp nảy nở trong cuộc sống này. Vậy nên, hãy cứ yêu thương và cho đi những người kém may mắn hơn mình trong cuộc sống, tự chúng ta sẽ luôn thấy hạnh phúc nảy nở bên trong tâm hồn mình.