Ngôi trường em đang theo học là mái trường THCS Vĩnh Ninh. Ngôi trường đã gắn bó với em biết bao ngày tháng. Trông xa xa, mái trường như một ngôi nhà rộng lớn. Các cây cổ thụ to lớn, khổng lồ là nơi chúng em thường ngồi nghỉ sau những giờ học căng thẳng. Dưới gốc cây, vàng tươi những hoa lạc bé nhỏ. Bạn bè thầy cô trong trường ai nấy cũng đều thân thiện vui tính. Mái trường đã cho em một nguồn động lực mạnh để phấn đấu hơn nữa trên con đường học tập. Dù mai này lớn khôn bước đến những ngôi trường mới hơn nhưng những kỉ niệm về mái trường thân yêu này em sẽ không bao giờ quên.
-:đang: Phó từ
- rộng lớn: Tính từ
- các: lượng từ
- Dưới gốc cây, vàng tươi những hoa lạc bé nhỏ: câu tồn tại
- Một: số từ.
Đầy đủ rồi nhé. Học tốt. Nocopy. Mong ctrlhn.