- Mở bài: Giới thiệu về đêm giao thừa
VD: Vậy là một năm dài đã đi qua, để lại bao nhiêu niềm vui cũng như nỗi buồn cho tất cả mọi người. Hôm nay tức ngày 30/12 âm là ngày giao nhau với năm tiếp theo. Vì vậy có lẽ giao thừa là khoảnh khức hạnh phúc nhất trong đời em! Cuối cùng ngày ấy cũng đã đến!
- Thân bài:
Tả bao quát :
- Tiết trời mát mẻ, những đám mây nhởn nhơ trên bầu trời. Làn gió nào mang một hơi mát rất thoải mái.
- Hàng cây xào xạt thổi. Gió thổi vi vu.
- Ngoài đường, đèn láy lung linh...
Tả chi tiết:
- Mọi người tập trung rất đông đủ.
- Gia đình em lại tất bật chuẩn bị bữa cơm gia đình.
- Trẻ em thì làm những việc nhẹ như quét nhà , lau nhà,...
- Người lớn thì làm những việc nặng hơn như: Nấu cơm , trang trí mâm ngũ quả,...
- Mẹ em cùng các dì, các bà nấu cơm.
- Em cùng với các chị, các anh và vài em nhỏ quét nhà.
- Chị lớn nhất trong nhà nói: " Các em làm cùng chị nha!"
- Cả mấy đứa cùng trả lời:" Vâng ạ!"
- Mấy bác, ông , chú đang trang trí mâm ngũ quả.
- Rồi có tiếng gọi:" Mọi người ra ăn cơm nào!" Đó là tiếng của bà ngoại em.
- Mọi người đồng thanh trả lời:" Được thôi!"
- Mọi người vui vẻ ăn với nhau trong bữa cơm tất niên.
Kết bài: Nêu cảm nghĩ của em về bữa cơm tất niên.