Hôm nay chúng em chỉ được nghỉ một tháng nên chúng em rất buồn.
Buồn vì không được nghỉ thời gian lâu để có thể ôn tập cho kỳ học hè. Và cũng không được đi chơi thoải mái . Một tháng ở nhà chỉ đủ ôn tập không có thời gian để chơi.
Mấy hôm nay, dịch covid-19 lại phát bệnh lại ở Đà Nẵng. Nên rất nhiều người bị. Cả nhà em biết tin đó liền đi ra đường. Trong nhà 24/24 tránh khỏi dịch covid-19. Nên em rất buồn vì không được đi chơi ở đâu đó.
Lúc dịch covid-19 chưa phát tán lại. Thì em cùng lũ trẻ trong làng liền thả diều giữa cánh đồng. Lúc đó con diều bay rất cao khiến cho diều bị đứt chỉ bay lên bầu trời không tìm thấy nữa .
Em mong dịch covid-19 dừng lại ở đây. Tận hưởng một kỳ nghỉ hè đáng nhớ.
Chúc bạn học tốt
Cho mk xin ctlhn nha