"Em có nghe tiếng xuân về gõ cửa
Mang nồng nàn theo gió đón mùa sang
Tiếng bầy chim đang ríu rít gọi đàn
Từng nhành lá mướt non màu áo mới."
Vậy là mùa cuân đã đến rồi. Nhớ ngày nào đông còn ở đó mà giờ đây xuân đã trở về. Ngày xuân, tôi cùng mấy đứa trẻ trong xóm rủ nhau lượn xe đạp khắp làng rồi còn cùng nhau gói bánh trưng, trang trí nhà cửa. Cảm giác xuân đến thật là mới lạ và ấm áp. Nhưng có lẽ đối với tôi buổi sáng mùa xuân được ngắm nhìn cảnh vật đổi mới luôn là điều tuyệt vời nhất.
Buổi sáng mùa xuân là thời điểm mát mẻ nhất trong ngày. Bức tranh thiên nhiên buổi sáng mùa xuân rộn rã âm thanh và rực rỡ một màu xanh mới mẻ. Bầu trời trong xanh, cao và rộng hơn sau những ngày đông âm u, lạnh giá. Những đám mây trắng vắt vẻo bay lượn trên bầu trời như chơi trò đuổi bắt trong khoảng không gian bao la, rộng lớn trải dài như vô tận. Thời tiết ấm áp làm sao? Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua đón màu xuân sang. Thỉnh thoảng những cơn mưa xuân lất phất, dịu dàng ghé thăm để lại không khí se se lạnh của mùa đông vương lại. Hạt mưa như có chút buồn buồn, nhớ nhung những ngày đông rét mướt. Gió xuân nhè nhẹ thoảng qua khiến mọi vật bừng tỉnh giấc sau suốt 3 tháng ngủ đông.
Nhìn đâu tôi cũng thấy phấn khởi và vui tươi. Nàng xuân bước xuống với vẻ kiêu hãnh, khoác lên mình một chiếc áo xanh nõn nà len lỏi qua từng ngõ ngách, từng đồng ruộng. Con đường làng tôi trải dài sắc xuân. Tất cả như chìm đắm trong hương vị của mùa xuân.
Mọi người ai cũng vui vẻ, phấn khởi, tràn đầy ước mơ hy vọng. Người nào người nấy cũng ra đường với vẻ mặt rạng rỡ, tâm trạng vui mừng. Mùa xuân như sống dậy, bừng tỉnh giấc của hạt mầm. Sự vươn lên mạnh mẽ của lộc non chồi biếc sau tháng ngày mùa đông. Những lộc non xanh mơm mởn, nhọn nhọn, lúp xúp trên những cành lá. Cây cối đua nhau nở rộ, từng nhành lá mướt non màu áo mới. Cây đào lim dim mắt cười. Lá đào xanh non, nhỏ nhắn. Quất gom từng hạt nắng nhè nhẹ của mùa xuân tạo thành những mặt trời vàng mơ. Trên vòm cây chim chóc gọi nhau tới, đàn đàn lũ lũ, lượn lên rồi lại lượn xuống. Tiếng hót líu lo bắt đầu vang lên. Những cánh én tươi mừng gọi nhau tụ họp. Khắp nơi đều nhộn nhịp, rộn ràng sắc xuân.
Các cô cậu nhỏ háo hức được mặc những bộ quần áo mới. Khắp không gian rộn rã như gọi mời. Phố náo nức dòng người như trẩy hội. Người người đi xa nhà được trở về quê hương đón cái xuân vui vẻ cùng gia đình. Những người lao động sẽ có một kì nghỉ dài. Mới sáng sớm ra, các cô các bác đã gánh ra chợ những bó hoa huệ trắng muốt với mùi thơm ngào ngạt. Hàng rau, hàng quả xanh tươi đã được bày ra bán. Xa xa là các bà các chị đang cấy lúa để thu hoạch vụ xuân. Trên đường, tiếng còi ô tô, xe máy hòa quyện lại tạo thành một bản đồng ca nghe thật vui tai. Chao ôi! Cái đậm đà ấy cái hương vị ấy, cái mùi thơm ấy đêu là sắc xuân ư ?
Tôi rất yêu thích buổi sáng mùa xuân. Nó luôn mang lại cho chúng ta tinh thần sảng khoái, dồi dào. Bức tranh mùa xuân thật rộn ràng, nhộn nhịp. Hơn nữa, xuân còn khơi dạy niềm tin, sức sống trong lòng mỗi con người.
#CHÚC BẠN HỌC TỐT