Trong gia đình của em có 4 thành viên bao gồm : ba em , mẹ em , em trai em và em . Mẹ năm nay đã ngoài bốn mươi nhưng mẹ vẫn luôn xinh đẹp như một cô tiên vậy . Mẹ có mái tóc dài óng ả đen nhánh xỏa ngang vai . Khuôn mặt mẹ có hình trái xoan . Mẹ có một cặp mắt to sáng và đen láy , dù mặt mẹ có vài nếp nhăn theo thời gian nhưng gia đình em vẫn không quan tâm đến nó . Mũi mẹ mặc dù không quá cao nhưng nó cũng làm đẹp nên khuôn mặt mẹ em . Ẩn sâu bên dưới dôi môi đỏ thắm của mẹ em là hàm răng trắng tinh như ngà voi . Vai mẹ cũng không quá to nhưng đủ để mẹ ôm em vào lòng . Ngoại hình mẹ cân đối không quá mập cũng không quá ốm nên mẹ em mặc gì cũng rất đẹp . Giọng nói mẹ lại còn ngọt ngào nữa chứ ! Mẹ em nay đang làm nghề nội trợ . Công việc đó ngày ngày mẹ đều làm rất tốt , hằng ngày đều lo cho gia đình từng chút một từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn . Mẹ đưa chúng em đi học , khi về nhà mẹ lại bắt tay vào làm việc nhà như quét nhà , lau nhà , giặc giũ , nấu cơm ,.... Dù công việc này không mang lại nhiều tiền cho mẹ em , nhưng mẹ vẫn rất yêu quý nó vì hằng ngày được chăm sóc cho gia đình của mình . Tính mẹ lúc nào cũng hiền lành , nết na cả xóm ai cũng đều khen mẹ như thế cả ! Sở thích thường ngày của mẹ là làm tất cả các việc nhà và lo cho gia đình của mình . Tình yêu thương của mẹ đối với gia đình là cả một bầu trời lớn lao , em rất yêu quý mẹ . Vì thế nên em và cả nhà sẽ cố gắng làm cho mẹ vui lòng .
Chúc bạn học tốt ^^
( Mong Admin đừng Xóa )