"Ôi thế nào là sống đẹp hỡi bạn" . Câu nói này chắc ai cũng đã từng nghe qua và rất quen thuộc đúng không ? Thật vậy, nhà thơ Tố Hữu đã viết lên một câu thơ rất hay và thú vị. Trên đời, bạn đã bao giờ sống đẹp chưa? Tôi thì rồi đấy. Sống đẹp sẽ giúp bạn có rất nhiều lợi ích. Ngược lại nếu bạn có lối sống ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không quan tâm đến người khác thì khi đó bạn sẽ trở nên xấu sa trong mắt người khác. Cho dù bạn có chọn tới một lối sống nào đi cho nữa thì trước tiên hãy nghĩ tới người khác. Những người đang ở xung quanh bạn, đang nhìn bạn. Sống đẹp là một lối sống chuẩn mực- lối sống mà bao người đã làm được. Thực tế, đã có gần 100% con người đã có lỗi sống đẹp này. Nhưng bên cạnh đó còn một số người lại không có một chút lối sống đẹp nào. Thay vào đó là những lối sống xấu xa, làm tổn thương đến bao người khác. Còn bạn thì sao? Ngay từ bây giờ , là một học sinh , mỗi chúng ta hãy nâng cao tầm hiểu biết của mình, nâng cao tâm hòn và nhân cách đẹp đẽ của mình để góp phần làm cho môi trường thêm đẹp đẽ, văn mình hơn bạn nhé !