-Phần tâm sự của lão Hạc với ông giáo là :
+Lúc nói về chuyện thằng con trai lão đi cao su 6 năm chưa về
+Lúc lão kể về việc bán cậu Vàng-nỗi tâm sự đau đớn, tột cùng của lão Hạc
Bài làm
Lão Hạc là người có phẩm chất vô cùng cao cả và quý giá . Lão là một người cha thương yêu con,có đức hi sinh cao cả,lão luôn hướng điều tốt về con và luôn ngóng trông đứa con duy nhất của mình chóng đi cao su trở về đoàn tụ. Lão là một ông cụ chung tình, thương yêu động vật.Lão Hạc đã khóc huhu như đứa con nít, đau xót tột cùng khi bán cậu Vàng vì hoàn cảnh , lão ân hận, lão khóc như người có tội, lương tâm lão bị dày vò, cắn dứt chỉ vì không thuỷ chung với một con chó. Ngoài ra, lão cũng là một con người sống tằn tiện, chỉ vì muốn dành dụm chút ít cho con trai cưới vợ. Là một ông lão có lòng tự trọng vô cùng cao, không muốn phiền hà đến người khác, muốn tự bản thân lo liệu.Để rồi lão chẳng còn gì , ốm đau cũng dày vò lão, cuối cùng phải tìm đến cái chết thật dữ dội .Đau xót cho thân phận lão Hạc, nhưng qua đó , cũng thể hiện phần nào sự bơ phờ, mặc cảm với những con người nghèo khó thời phong kiến bấy giờ.
Vote 5s và ctlhn cho mị nhé!!!