@Holliwood#: @ TEAM_IQ_2000#:
Bạn biết đấy, tình bạn là một thứ vô cùng đẹp đẽ. Nó cho ta niềm hạnh phúc, nó cho ta biết thế nào là bạn bè. Tình cảm của bạn bè thì không có gì có thể sánh bằng được nó cả. Nói về tình bạn thì không thể nói đến nhóm bạn trong bộ phim hoạt hình Doraemon có đúng không nào? Bộ phim Doraemon này cũng nói về tình bạn.
Phim hoạt hình này nói về năm người bạn của bốn gia đình khác nhau. Họ là chung một nhóm nhưng đôi lúc họ cũng hay chọc ghẹo, ganh tức nhau như trên lớp, trong thời gian rảnh hay trong giờ ra chơi nữa,... Nhưng đôi lúc họ gặp những khó khăn, trắc trở thì họ rất đoàn kết với nhau, cùng nhau vượt qua không bao giờ lùi bước. Tình bạn của họ thật cao cả có đúng không ?. Tình bạn của họ rất đẹp đẽ, rất cao thượng.
Trong thực tế, hiện tại của chúng ta cũng thế, có rất nhiều nhóm bạn cũng rất yêu thương nhau, hay giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết với nhau khi gặp khó khăn, trắc trở. Họ không ngại khi phải trao đổi tính mạng của mình để cứu bạn bè.
Nhưng không phải ai cũng có được tình bạn. Đôi lúc, ở một nhóm họ cũng hay ganh tị với nhau nhưng không vì thế mà đánh mất bạn của mình.
Bạn phải biết rằng, người ta yêu quí bạn, tôn trọng bạn thì bạn không nên lợi dụng họ cũng chính vì thế sẽ dẫn đến tình bạn sẽ tan vỡ. Vì vậy chúng ta nên quí trọng, tôn trọng cái tình bạn đó, không nên vì chuyện riêng tư mà đánh mất nó, như vậy sẽ rất là uổng đó nhé!!!
Bn tham khảo nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Xin ctlhn ạ!!!!!!!!!!!!!