Đa số mọi người tận hưởng sống ở thành phố lớn hơn vì họ nghĩ rằng cuộc sống ở thành phố sẽ thú vị hơn. Tuy nhiên, tôi đến từ 1 ngôi làng nhỏ và trong mắt tôi, ở đấy có rất nhiều lợi ích. Lý do chính tôi thích sống ở làng hơn vì ở đó khá là yên tĩnh, và tôi luôn cảm thấy bình tĩnh khi ở đây. Lý do khác là bởi vì không khí ở đây rất trong lành và sạch sẽ. Chúng tôi có nhiều không gian xanh hơn và những khu vườn lớn hơn. Thêm nữa, tôi nghĩ người dân ở đây rất thân thiện. Theo ý kiến của riêng tôi, tôi rất thích chụp những bức ảnh về cuộc sống hoang dã, nên nông thôn sẽ thích hợp với tôi hơn.
Nhược điểm duy nhất là giao thông vận tải. Tôi thường dậy sớm để đi 1 quãng đường khá dài tới trường ở Faro xe buýt luôn dừng để đón thêm người. đôi khi cũng chán, nhưng tôi tận hưởng nhắn tin với bạn bè. May mắn thay tôi học đi xe máy. Về vấn đề trên tôi không đồng ý rằng cuộc sống ơ thành phố sẽ tốt hơn, tôi nghĩ cuộc sống ở làng của tôi sẽ tốt hơn và thoải mái hơn. Mặc dù những điều đó, 1 số người bạn của tôi k thể thích nghi với cuộc sống nông thôn, nên điều này tùy thuốc vào suy nghĩ mỗi người