Everybody has a trip in life and me too, I have a very interesting trip. All four seasons such as spring, summer, autumn and winter, make those who forget the jacket also shiver a little because of the cold. and the fists are tighter when the night comes. Because I am gluttonous, the food here will be the thing I pay most attention to. Going to Sapa without enjoying the barbecue is really a waste. The baked goods here are so many, which are baked eggs, baked potatoes, grilled corn, baked sugarcane, grilled heart .... Delicious but not expensive. Going to many places is very happy.
Dịch:
Ai cũng có một chuyến đi trong đời và tôi cũng vậy, tôi có một chuyến đi rất thú vị. Cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, khiến ai bỏ quên áo khoác cũng có chút rùng mình vì lạnh. và những cái nắm tay chặt hơn khi đêm về. Vì tôi háu ăn nên đồ ăn ở đây sẽ là thứ tôi chú ý nhất. Đến Sapa mà không thưởng thức đồ nướng thì thật phí. Đồ nướng ở đây rất nhiều, nào là trứng nướng, khoai nướng, ngô nướng, mía nướng, lòng nướng .... Ngon mà không mắc. Được đi nhiều nơi rất vui.