Nội dung bài thơ phản ánh vào thời công nghệ này.rất nhiều các gia đình mọi người không hay quan tâm đến con cái chỉ biết vào các thiết bị điện tử.
Câu 2.
-Từ mượn: Facebook, Like, kem:cream. Vì khi đưa vào bài thì sẽ làm phong phú,sinh động hấp dẫn,gợi hình,gợi cảm hơn
tác giả cho tiếng nước ngoài vì:trong bài thơ vào thời hiện đại này giới trẻ hay dùng các từ đấy để gọi 1 cách thân thuộc.Nhưng đối với những người lớn đấy là 1 từ khó nghe như trẻ con thường gọi là:die>chết
Câu3
mình thấy vào cái thời công nghệ hiện tại đang phát triển như thế này.Bố mẹ thường rất ít quan tâm đến con cái . Các trẻ em thấy mình như bị bỏ rơi buồn bã và ko có ai chơi vs mình.Các trẻ em thấy thế cũng đua đòi theo bố mẹ rồi mua cái này mua cái kia.Suốt ngày cắm đầu vào điện thoại như ko thể rời xa cho đến khi hỏng mắt cận thị thì thôi.Theo mình được biết là có 1 cậu bé 9 tuổi ở nước ngoài đã tử vong trước máy tính bố mẹ mua j cũng ko ăn chỉ biết ngồi chơi game.Ở Việt Nam cũng từng có trường hợp như vậy gần đây cha hứa vs con lên lớp sẽ mua điện thoại nhưng ko mua cậu bé liền uống thuốc sâu tự tử.Mình là 1 học sinh cần ko nên đòi hỏi hay mua bất cứ nhưng j vào công nghệ ,công nghệ chỉ cần học 1 cách hiệu quả.
chúc bạn học giỏi cho mình ctlhn nhé