Đề bài :cho nhan đề truyện:có 1 lần em ko vâng lời .em hãy kể lại sự việc theo nhan đề ấy.(gợi ý em sẽ kể sự việc j,diễn biến ra sao...)
Bài làm
Trong mỗi chúng ta, ai cũng có một kỉ niệm đáng nhớ . Những lần trốn học đi chơi cùng đám bạn, bị mẹ phạt nặng, hay món quà ấn tượng nhất, tôi đã từng trãi qua những khoảnh khắc vui, buồn như vậy . Đối với tôi kỉ niệm đáng nhớ nhất đó chính là kỉ niêmj buồn là lần tôi đã mắc lỗi với ba mẹ và làm ba mẹ buồn ....
Mọi ngày tôi cũng đi học như bình thường, nhưng hôm nay tâm trạng tôi không được vui vì hôm nay mẹ tôi bị bệnh và phải nghĩ ngơi ở nhà . Trong lòng tôi vô cùng lo lắng cho mẹ, và muốn làm điều gì đó cho mẹ vui lòng . Hôm nay cô thông báo là ngày mai sẽ có bài kiểm tra môn văn, nên tôi muốn nhận điểm tuyệt đối để giúp mẹ vui lòng . Ngày hôm đó tôi đã suy nghĩ và tìm cách để đạt mười điểm . Và tôi đã nghĩ cách là chép phao, để đạt điểm tuyệt đối . Tôi đã cặm cụi mở mạng và tìm cách để không bị cô giáo phát hiện . Tôi yên chí và ngủ ở trên dường. Sáng hôm sau, tôi cặp sách tới trường nhưng lại vô cùng nôn nóng . Khi đến giờ kiểm tra, tôi đã rất sợ hãi, nhưng vẫn chuẩn bị phao để đạt điểm tuyệt đối . Trong phòng thi tôi đã làm rất tốt, nhưng ki sắp hết thời gian thì tôi đã nhanh tay chép và không để ý đến xung quanh . Cô giáo đã phát hiện và tịch thu bài thi của tôi . Tôi thật sự rất buồn, khi về đến nhà, tôi không giám nhìn mặt bố mẹ vì quá lo lắng . Bố đã ngồi bên cạnh tôi và nói :
-Con gái, tại sao hôm nay con lại chép phao/
-Dạ... dạ con muốn đạt điểm tuyệt đối để làm mẹ vui lòng ạ . Con xin lỗi....
- không sao bố biết, con gái bố rất thương mẹ của mình nhưng mình phải làm chính năng lực của mình thì mới tốt hơn đúng chứ! Không nên đạt điểm cao, mà không phải là năng lực thật sự của mình nha con gái!
Từ đó tôi đã biết lỗi và không bao giờ tái phạm nữa . Đó chính là kỉ niệm đáng nhớ của tôi .
Chúc bạn học tốt (人◕ω◕)