Trong cuộc sống mà chúng ta đang sống ta không thể thiếu đi những niềm vui, những nụ cười thậm chí còn có cả những việc mà con người chúng làm tổn thương lẫn nhau. Những người hay làm tổn thương người khác là những người không quan tâm đến ai cả, họ chỉ chú ý đến bản thân của họ làm thế nào để họ thật vui mà không phải mất đi những giọt nước mắt, điều đó thực sự khiến họ trở thành những kẻ ích kỷ. Nhưng những tổn thương đó chỉ có một mà thôi, bạn phải làm sao cho người khác thấy bạn rằng bạn là một người tốt bằng cách không làm cho người khác tổn thương. Mặc dù những gười làm cho bạn tổn thương đó thực sự thì họ chỉ đang tổn thương bởi một người nào đó và họ đơn giản là chỉ muốn che giấu nó đi thôi, họ không muốn cho người ta biết được rằng: à tôi đang tổn thương này mọi người ơi, và tôi không muốn như vậy.... thế nên họ chọn một cách rất ích kỷ đó là làm tổn thương người khác. Họ bắt người khác phải gánh vách nỗi tổn thương đó của họ, họ muốn mình không như vậy. Nhưng họ đã sai con người đó mới chính là họ, thay vì làm người khác tổn thương thì họ có thể chọn cách tốt hơn rất nhiều đó là tìm người chia sẻ cái tổn thương đó của họ. Thay vì làm người khác tổn thương thì hãy tìm kiếm những niềm vui cho bản thân gấp 10 lần, đó mới chính là niềm vui thật sự khi ta chia sẻ nỗi buồn và niềm đau với nhau cho nó với bớt đi những u sầu.